Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh dâng Thánh lễ kỷ niệm 10 năm Giám mục

Hà Nội ngày 05/12/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã chủ sự Thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 10 năm trong chức vụ Giám mục của ngài. Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, quý Cha, quý Chủng sinh, nam nữ Tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha quản hạt Chính tòa, Phao-lô Nguyễn Trung Thiên đã đại diện cho cộng đoàn dâng lên Đức cha Lô-ren-xô lời chúc mừng nồng thắm cùng bó hoa biểu trưng cho tấm lòng của mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện.

Đáp lời cha quản hạt, Đức cha Lô-ren-xô đã bày tỏ: “Trước hết con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô XVI đã tuyển chọn con qua đề cử của Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, tạ ơn Đức Hồng Y Phê-rô tin tưởng tiếp tục cho con tham gia vào sứ vụ của ngài, con cảm ơn quý cha, quý tu sỹ nam nữ, chủng sinh đã cộng tác với con để thực thi sứ vụ Chúa và Giáo hội trao phó.

Mọi chức vụ trong Giáo hội đều nhằm phụng sự tôn vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Tôi cám ơn các cụ, các ông, các bà, anh chị em và tất cả mọi người thân yêu đã đón nhận sự phục vụ của tôi.

Đặc biệt trong giờ phút long trọng này, tất cả các Đấng bậc và cộng đồng dân Chúa hiện diện dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho con, xin nhận nơi con sự tri ân qua cử chỉ bái tạ, và đóa hoa lòng thể hiện bằng nụ cười tâm tình của con

Trong Thánh lễ này, Đức Hồng Y Phê-rô đã tham dự và chia sẻ Lời Chúa. Ngài đã quảng diễn bài Phúc âm trong ngày để làm nổi bật khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa Giê-su, khi Ngài giảng dạy và nuôi dưỡng dân chúng, khi Ngài gần gũi với con người, đặc biệt những người nghèo khổ, Ngài sẵn sàng cúi xuống và chữa lành cho họ. Nói về Đức cha Lô-ren-xô, Đức Hồng Y đã gợi lên cảm nhận của ngài về một con người đơn sơ, luôn phó thác nơi Thiên Chúa qua chính những lời nói, cử chỉ thường ngày của Đức cha Lô-ren-xô.

Thánh lễ ban chiều trong không gian thiêng thánh của ngôi thánh đường cổ kính, đã kéo lòng người đi vào trong mầu nhiệm của sự hiệp thông, một sự hiệp thông với Chúa và với mọi thành phần trong thân thể nhiệm mầu của Giáo hội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.