Đức Giám mục Micae thăm nhạc sĩ Tô Hải

Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, đến thăm Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải vào tối ngày 10.01.2017, tại giường bệnh ở bệnh viện Hoàn Mỹ.
Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, đến thăm Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải vào tối ngày 10.01.2017, tại giường bệnh ở bệnh viện Hoàn Mỹ.

#GNsP (11.01.2017) – Nghe tin Nhạc sĩ Phanxicô Tô Đình Hải lâm bệnh nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện, Đức cha Micae đã thu xếp công việc riêng, vội vã đến thăm ông vào tối ngày 10.01.2017, tại giường bệnh ở bệnh viện Hoàn Mỹ.

Tháp tùng với Đức cha Micae có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Nguyên Giám tỉnh DCCT VN và cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT.

Sự viếng thăm này tạo nên sự bất ngờ và vui mừng không chỉ với Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải mà còn đối với gia đình ông và Nhà báo Sương Quỳnh – phụ giúp phu nhân Nhạc sĩ Phanxicô chăm sóc ông.

Tại giường bệnh, Đức cha Micae, Nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, hỏi thăm và khích lệ tinh thần ông hãy luôn bám víu và cầu khẩn ơn trên trong những lúc đớn đau của bệnh tật, những yếu đuối của phận người, những nỗi cô đơn của người đau yếu.

Tháp tùng với Đức cha Micae có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Nguyên Giám tỉnh DCCT VN và cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT.
Tháp tùng với Đức cha Micae có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Nguyên Giám tỉnh DCCT VN và cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT.

Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải đã nghẹn ngào chia sẻ: “Con không bao giờ nghĩ sẽ được Đức cha đến thăm. Con luôn nhớ đến Chúa Giêsu trong những ngày trên giường bệnh. Con tin vào Ngài. Con ước ao được về với Chúa.”

Người Nhạc sĩ ngoài 90 tuổi, tuy sức yếu và đôi mắt kém nhưng ông vẫn nhớ rõ cha Vinhsơn Phạm Trung Thành và cha Giuse Đinh Hữu Thoại khi được hai ngài hỏi thăm. Ông hỏi thăm cha Thoại rằng: “Cha ra Quảng Nam, cha có khỏe không?”. Những người đến thăm ông, ngỡ ngàng trước sự minh mẫn của người Nhạc sĩ già, luôn dõi theo bước chân của những con người khát khao kiếm tìm công lý.

Cách đây ba năm, Nhạc sĩ Tô Hải xin theo đạo, hai cha DCCT là cha cố Máthêu Vũ Khởi Phụng và cha Giuse Lê Quang Uy đã thực hiện nghi thức thanh tẩy cho ông với tên Thánh là Phanxicô.

Tiễn Đức cha và các cha ra về, bà Tô Hải không dấu được niềm vui, bà nói: “Những người thăm nuôi bệnh chung phòng ngạc nhiên và hỏi bà, ông bà làm gì mà được các vị chức sắc đến thăm như vậy?”. Bà chỉ biết nghẹn ngào trước những tình cảm yêu thương của Đức cha và các cha dành cho ông, bà không bao giờ nghĩ sẽ được như vậy. Bà vui mừng vì cảm nhận được ông đã đạt được sự bình an của Chúa. Chia tay với Đức cha Micae, bà đã buột miệng xin Đức cha và các cha cầu nguyện cho ông và cho cả bà nữa.

Bà Ái, phu nhân Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải chăm sóc ông từng giờ, từng ngày tại bệnh viện với mong ước ông luôn bình an của Chúa trong những cơn đau đớn của bệnh tật.
Bà Ái, phu nhân Nhạc sĩ Phanxicô Tô Hải chăm sóc ông từng giờ, từng ngày tại bệnh viện với mong ước ông luôn bình an của Chúa trong những cơn đau đớn của bệnh tật.

Nhạc sĩ Phanxicô Tô Đình Hải, sinh năm 1927, có nhiều sáng tác thuộc thể loại nhạc truyền thống và nhạc đỏ. Ông từng phụ trách các hoạt động văn nghệ và mỹ thuật và là đảng viên Đảng Cộng sản.

Sau năm 1990, ông viết hồi ký và blog. “Hồi ký của một thằng hèn” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, nói lên nỗi niềm day dứt của những thanh niên thiếu nữ thời ông từng tham gia chiến đấu với Việt Minh – nay được gọi là Đảng Cộng Sản, với ước mong người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhưng thế hệ ông đã bị lừa, ông giác ngộ và mạnh mẽ vượt thoát khỏi những ý thức hệ, để tiếp tục lên tiếng những sai trái của giới chức cầm quyền.

Pv.GNsP

Nguồn: tinmungchonguoingheo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.