Hình ảnh chuyến đi thứ hai cứu trợ nạn nhân lũ lụt Miền Trung

Chuyến đi thứ nhất tới các nạn nhân cơn lũ lụt tại Hà Tĩnh

Chuyến đi thứ hai tới các nạn nhân cơn lũ lụt tại Quảng Bình 

Thái Hà (23.10.2016) – Hôm qua, 22.10, chúng tôi đã đến Giáo xứ Cồn Nâm và Liên Hoà thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để gửi tới bà con lương giáo những món quà từ các vị ân nhân.

Chuyến đi của chúng tôi có quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội và đại diện giáo dân của Giáo xứ Thái Hà.
Bà con lương giáo tại Cồn Nâm và Liên Hoà sống trên đất Cồn – bao xung quanh là nước của con sông Gianh.

Trận mưa lũ vừa qua gây ra cảnh lụt tương đương hồi năm 2010, nhưng thiệt hại về tài sản có đỡ hơn do nước rút nhanh hơn.

Mặc dầu vậy, đời sống của bà con nơi đây hiện rất khó khăn do không chỉ ảnh hưởng từ trận mưa lũ vừa qua mà nhất là ảnh hưởng từ thảm hoạ môi trường Forrmosa gây ra.

Chúng tôi đã gửi tới bà con món quà nhỏ bé là tiền mặt, mỗi phần quà từ 300 đến 400 ngàn đồng cho gần 1000 gia đình.

Như vậy, qua hai chuyến đi (chuyến đi trước ngày 19.10 đến Hương Khê, Hà Tĩnh) số tiền hơn 500 triệu từ việc lạc quyên qua lời kêu gọi của cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, chúng tôi đã đến tận nơi chuyển cho bà con.

Lần nữa, chúng tôi hết lòng cám ơn quý vị ân nhân đã cộng tác với chúng tôi để trợ giúp các nạn nhân của trận mưa lũ vừa qua. Xin Chúa ban những ơn lành cần thiết cho quý vị và gia đình.

_mg_0041 _mg_0061 _mg_0073 img_0013 img_0020 img_0069 img_9952 img_9958 img_9995

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.