Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Inhaxio Loyola: Sức biến đổi

Thái Hà (31.07.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột đều dậy men”. (Mt 13,31-35)

Ảnh Google

Một ngày kia, trên đường đi sứ vụ, vị giám mục nọ đã giúp đỡ một tài xế sửa xe vì gặp sự cố. Khi sửa xong, người này đã đưa ngài ít tiền nhưng ngài không nhận. Ông ta liền xin ngài tấm danh thiếp. Sau đó, ông tìm đến địa chỉ và ngạc nhiên khi biết đó là một giám mục. Sau một thời gian, ông xin theo đạo.

Đức Giêsu dùng hình ảnh nắm men để nói về sự lan tỏa của lời Chúa. Như nắm men làm cho cả thúng bột dậy men, lời Chúa cũng có sức mạnh làm biến đổi lòng người từ xấu trở thành tốt, từ những bất toàn của con cái thế gian trở nên sự hoàn thiện của con cái Cha trên trời.

Được lời Chúa biến đổi, thánh Inhaxio đã sáng lập dòng Tên để làm vinh danh Chúa và làm cho Nước Trời ngày càng lan rộng. Với phương pháp linh thao, thánh nhân đã giúp nhiều người trở nên hoàn thiện hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn và đời sống của chúng con, để chúng con trở thành muối men cho đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.