Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Ai-len, một sứ giả của hòa bình, đã qua đời

gerry_reynolds
Cha Gerry Reynolds chụp tại tu viện Clonard, nơi ông phục vụ hơn 30 năm. Ảnh: Mal McCann

Thái Hà (04.12.2015) – Cha Gerry Reynolds, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) nổi tiếng vì những hoạt động xây dựng hòa bình và hòa giải, đã qua đời sau thời gian lâm bệnh ngắn.

Ngài qua đời ngày 30/11 ở tuổi 80, tại Belfast, Ai-len.

Sinh ra ở Limerick, cha Reynolds đã ở tu viện Clonard phía tây Belfast trong hơn 30 năm, thời điểm cuộc xung đột “the Troubles” vẫn còn hoành hành.

Cuộc xung đột đầy bạo lực này diễn ra tại Bắc Ai-len từ năm 1968, giữa người Công giáo và Tin Lành.

Tu viện Clonard đã là nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật giữa Gerry Adams, Chủ tịch Đảng Sinn Fein và John Hume Lãnh đạo Đảng SDLP. Những cuộc đàm phán trên đã là động lực cho sự khởi đầu của tiến trình hòa bình trong những năm đầu thập niên 1990 tại Ai-len.

Linh mục quá cố Alec Reid (DCCT), bạn thân của cha Reynolds, đã khởi xướng các cuộc đàm phán này.

Cha Noel Kehoe, Bề trên tu viện Clonard, cho biết: “Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Clonard vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của cha Gerry Reynolds CSsR. Ngài sẽ được các anh em trong Dòng Chúa Cứu Thế, các đồng sự, gia đình, bạn bè và nhiều người nhớ đến bởi những đóng góp cho sứ mạng Đại Kết, Hòa bình và Hòa giải.”

Chủ tịch Đảng Sinn Fein, Gerry Adams đã bày tỏ nỗi niềm “mất mất sâu sắc” khi nghe tin về sự ra đi của cha Reynolds.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.