Người đàn ông 90 tuổi tự tay xây nhà thờ

Người đàn ông 90 tuổi tự tay xây nhà thờNgười đàn ông 90 tuổi tự tay xây nhà thờ

Thái Hà (14/7/2016) – CNA – Justo Gallego, 90 tuổi, đã tự mình xây một nhà thờ nằm ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha.

Ông đã từng là một nông dân, dũng sĩ đấu bò tót, và từng sống 8 năm trong đan viện. Nhưng sau đó, năm 1961, ông phải rời khỏi đó vì căn bệnh lao phổi.

Trong thời gian đau bệnh, ông đã cam kết với Thiên Chúa rằng, nếu ông được chữa khỏi, ông sẽ xây dựng một nhà nguyện mang tên Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

Đúng như lời hứa, ông bắt tay vào việc xây dựng năm 1963. Ông đã miệt mài thực hiện lời hứa từ đó mà không hề có sự giúp đỡ nào khác trong 53 năm qua.

Không hề có chút kinh nghiệm gì trong việc xây dựng, kiến trúc, ông bắt đầu tìm tòi, thu thập nguyên vật liệu từ những mảnh vụn, phế liệu từ các công trình khác bị thừa.

Gần đây, chuyên mục Great Big Story của đài CNN Mỹ đã ghi lại câu chuyện của ông Gallego. Mọi người có thể theo dõi video phía dưới.

Trong video, ông chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu xây nhà thờ này, nhiều lời đàm tiếu rằng tôi bị điên hay có vấn đề gì đó. Họ chẳng thể tin rằng tôi có thể làm được. Và giờ thì tôi đang chứng tỏ rằng họ đã lầm. Và điều này là tôi hạnh phúc vì mọi người có thể nhận ra rằng, một người bình thường có thể làm được một việc không ngờ khi anh ta tin tưởng vào Chúa.”

Phía bên ngoài của nhà thờ đã được hoàn thành trong gần 50 năm, xoay quanh khu đất rộng 20×50 m2. Ngoài ra còn một số tòa nhà phụ, với kiến trúc khá công phu như tu viện, văn phòng, chỗ ở và một thư viện. Mái vòm của nhà thờ cao 40m, và đường kính là 12m.

Ông Gallego cũng thừa nhận rằng, mình không thể hoàn thành ngôi nhà thờ này được. Tuy nhiên, ông nói, ông sẽ để phần còn lại trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Mọi người có thể chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về ngôi nhà thờ tại địa chỉ website: http://www.cathedraljusto.com/.

Nguồn video: Great Big Story.

An Nhiên

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Thursday, July 14, 2016

Thái Hà (14/7/2016) – CNA – Justo Gallego, 90 tuổi, đã tự mình xây một nhà thờ nằm ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha.

Ông đã từng là một nông dân, dũng sĩ đấu bò tót, và từng sống 8 năm trong đan viện. Nhưng sau đó, năm 1961, ông phải rời khỏi đó vì căn bệnh lao phổi.

Trong thời gian đau bệnh, ông đã cam kết với Thiên Chúa rằng, nếu ông được chữa khỏi, ông sẽ xây dựng một nhà nguyện mang tên Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

Đúng như lời hứa, ông bắt tay vào việc xây dựng năm 1963. Ông đã miệt mài thực hiện lời hứa từ đó mà không hề có sự giúp đỡ nào khác trong 53 năm qua.

Không hề có chút kinh nghiệm gì trong việc xây dựng, kiến trúc, ông bắt đầu tìm tòi, thu thập nguyên vật liệu từ những mảnh vụn, phế liệu từ các công trình khác bị thừa.

Gần đây, chuyên mục Great Big Story của đài CNN Mỹ đã ghi lại câu chuyện của ông Gallego. Mọi người có thể theo dõi video phía dưới.

Trong video, ông chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu xây nhà thờ này, nhiều lời đàm tiếu rằng tôi bị điên hay có vấn đề gì đó. Họ chẳng thể tin rằng tôi có thể làm được. Và giờ thì tôi đang chứng tỏ rằng họ đã lầm. Và điều này là tôi hạnh phúc vì mọi người có thể nhận ra rằng, một người bình thường có thể làm được một việc không ngờ khi anh ta tin tưởng vào Chúa.”

Phía bên ngoài của nhà thờ đã được hoàn thành trong gần 50 năm, xoay quanh khu đất rộng 20×50 m2. Ngoài ra còn một số tòa nhà phụ, với kiến trúc khá công phu như tu viện, văn phòng, chỗ ở và một thư viện. Mái vòm của nhà thờ cao 40m, và đường kính là 12m.

Ông Gallego cũng thừa nhận rằng, mình không thể hoàn thành ngôi nhà thờ này được. Tuy nhiên, ông nói, ông sẽ để phần còn lại trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Mọi người có thể chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về ngôi nhà thờ tại địa chỉ website: http://www.cathedraljusto.com/.

Nguồn video: Great Big Story.

An Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.