Thứ Ba Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa_Lễ Trọng: Suy trong lòng

Thái Hà (01.01.2019) – Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,16-21)

Ảnh minh họa (Google)

Cổ nhân có câu: “Học mà không suy nghĩ thì luôn u tối, suy nghĩ mà không học thì luôn nghi ngờ”.

Chắn hẳn Mẹ Maria sững sờ kinh ngạc khi nghe các mục đồng nói về Con Trẻ Giêsu. Cho dù được sống ngay bên cạnh Đức Giêsu, Mẹ cũng cần được triển nở trong đức tin. Đức tin nơi Mẹ không ngừng được đào sâu nhờ việc “suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Mẹ luôn cầu nguyện, chiê niệm Lời Chúa. Trong khi đó, ta thường kêu ca, than trách Chúa mà chẳng khi nào tạ ơn hay suy nghĩ về bao điều tốt đẹp Chúa ban cho ta theo thánh ý Người. Đức tin của ta phải tiến triển nhờ việc siêng năng cầu nguyện như Mẹ. Mẹ suy niệm là để cho mình hòa tan vào tình thương mà Chúa dành cho Mẹ. Mẹ suy niệm để thánh ý Chúa được tỏ hiện nơi ý muốn phàm trần, nhỏ mọn của con người. Mẹ suy niệm để làm sáng lên bài học của khiêm nhường, ý thức thân phận mình trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết suy niệm Lời Chúa để thánh ý Chúa được tỏ lộ rõ trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.