Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva: Nhận lãnh và cho đi

Thái Hà (13.06.2017) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là anh sáng cho trần gian”. (Mt 5,13-16)

Kết quả hình ảnh
Ảnh minh họa (Google)

Mẹ Têrêsa Calcutta đã cho người Ấn Độ một cái nhìn rất sâu sắc về Kitô giáo: Kitô giáo là đạo cho đi. Chắc hẳn, qua đời sống phục vụ, tinh thần hy sinh, vui tươi của mẹ và các chị em thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái, mọi người đã nhìn thấy đời sống thánh thiện của Giáo Hội do chính Chúa Giêsu thiết lập.

Với hình ảnh muối và ánh sáng, Đức Giêsu muốn nói đến thái độ và sứ mạng của người môn đệ, đó là thái độ khiêm tốn nhận ra mọi sự mình có đều là do Chúa ban; để rội họ cũng biết quảng đại cho đi qua đời sống phục vụ.

Thật vậy, mối dùng để ướp mặn; còn ánh sáng là để chiếu sáng cho mọi người, cũng có nghĩa là làm chứng. Vì thế, người môn đệ đích thực phải trở nên muối tốt ướp cho đời dược mặn nồng tình yêu, và nên ánh sáng soi chiếu, giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa qua những việc tốt mình làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn là muối và ánh sáng như Ngài mong muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.