Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Đaminh: Vững tin vào Chúa

Thái Hà (08.08.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”. (Mt 14,22-36) 

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Phêrô Đaminô viết: “Giữa cuộc đời sóng gió, Chúa Giêsu vẫn ở bên ta, dù ta không thấy. Sự hoài nghi làm ta sợ hãi và chìm xuống biển sâu; còn lòng tin sẽ giúp ta nhận ta Chúa và bước đi trong bình an”.

Việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ và Người cho ông Phêrô đi trên mặt nước giúp chúng ta hiểu rằng: Chúa vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống. Trong mọi khó khăn thử thách, Người luôn ở bên ta, chỉ có điều là chúng ta có đức tin đủ mạnh và lòng yêu mến đủ lớn, để có thể mau mắn nhận ra và kêu xin Người cứu giúp hay không mà thôi.

 Hôm nay, Giáo Hội kính thánh Đaminh, tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Thánh nhân là người đã thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối trong cuộc đời nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Ngài nhận ra Chúa hiện diện trong đời mình ở mọi nơi, mọi lúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa vẫn luôn ở bên con trong mọi biến cố cuộc đời và cho con biết tin tưởng vào tình yêu của Người luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.