Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna: Phúc

Thái Hà (26.07.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em thấy mà không được thấy, nghe điều anh em nghe mà không được nghe”. (Mt 13,16-17)

Thánh Gioakim và thánh Anna_ Song thân Đức Maria (Ảnh Google)

Vua Đavít cầu nguyện: “Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ, trông lời hứa công chính của Ngài” (Tv 119,123).

Tâm tình trên đây của Vua Đavít cũng là tâm tình của các tổ phụ, các ngôn sứ và người Do Thái ngày xưa. Các vị khao khát mong chờ Đấng Cứu thế nhưng lại không được nhìn thấy Người; còn chúng ta thật hạnh phúc vì được sống trong thời Giao Ước mới – thời của Đấng Cứu độ.

Ông Gioakim và bà Anna bị mang tiếng là hiếm hoi, nhưng lại là người có phúc vì đã sinh ra Mẹ Thiên Chúa là Đức Maria. Hai ông bà đã trở thành “cầu nối” giữa giao ước cũ và giao ước mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết siêng năng lắng nghe và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.