Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Piô X: Yêu như Chúa yêu

Thái Hà (21.08.2018) – Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy. (Ga 21,15-17)

Ảnh minh họa (Google)

“Tất cả những đặc ân, công việc phục vụ hay nhân đức mà ‘không có đức mến, thì cũng chẳng tích gì cho tôi’. Đức mến cao trọng hơn mọi đức tính, đứng đầu các nhân đức đối thần” (GLHTCG, số 1826).

Tác giả Tin Mừng Gioan cho biết Chúa Giêsu đã hỏi ông Phêrô ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?”. Và đối lại là ba câu trả lời của ông Phêrô: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúa muốn tình yêu của người môn đệ theo Chúa phải nâng lên tới tình yêu agape, một tình yêu hoàn toàn tự hiến vì người khác.

Thánh Piô X là một vị Giáo hoàng đạo đức và thánh thiện. Qua khẩu hiệu “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô”, ngài đã cho thấy tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa thôi thúc  ngài dấn thân hết lòng phục vụ Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổ tình yêu Ngài vào lòng chúng con để tình yêu đó thôi thúc chúng con yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.