Thứ Ba Tuần III Thường Niên: Trở nên người nhà của Thiên Chúa

Thái Hà (29.01.2019) – Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. (Mc 3,31-35)

Ảnh minh họa (Google)

Cậu bé Kigitô người Ouganđa, rất thích đi nghe giảng giáo lý và xem cử hành các bí tích. Dù chưa được lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng cậu vẫn chọn ở lại cùng với những người Kitô hữu bị vua Luanga bắt. Sau khi bị tra tấn dã man, cậu đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu cùng với các vị tử đạo khác.

Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, người nhà của Đức Giêsu. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ, bởi vì là người nhà của nhau đồng nghĩa với việc phải yêu mến thật lòng. Và việc làm thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và Đức Giêsu nhất, đó là lắng nghe và thi hành Thiên ý.

Việc trở nên người nhà của Thiên Chúa có ý nghĩa rất quan trọng, đó là chúng ta cũng được làm người nhà với tất cả những vị thánh đang hưởng phúc lành trên thiên đàng, nhờ đó chúng ta có thể xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe và thi thành ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.