Thứ Ba Tuần IV Thường Niên: Đứng dậy

Thái Hà (28.03.2017) – Đức Giêsu bảo người bệnh: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi”. Người ấy liễn khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,1-3a.5-16)

Image result for (Ga 5,1-3a.5-16)
Ảnh minh họa (Google)

Nữ vũ công Ấn Độ Sudha Chandran, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thì bàn chân của cô bị chấn thương và phải cưa bỏ. Nhưng cô không bỏ cuộc… Sau khi bình phục, cô ráp chân giả và luyện tập cho tới khi múa nhuần nhuyễn trở lại như trước.

Người bất toại đã nằm đó suốt 38 năm trường. Cuộc đời anh lặng lẽ trôi qua trong cô độc, không người trợ giúp. Có thể anh ta không có bà con thân thuộc, hoặc có thể họ đã quá mỏi mệt nên bỏ mặc anh.

Mọi người bỏ rơi anh, nhưng Đức Giêsu thì không. Người thương cảnh khốn cùng của anh. Do đó, Người đến chữa lành thể xác và tâm hồn anh, đồng thời mang lại cho anh một sức sống mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc sống, chúng con cũng nằm liệt giường như anh bại liệt hôm nay, đó là khi chúng con phạm tội. Xin kéo chúng con ra khỏi tình trạng đó, vì tự sức mình, chúng con không thể làm được. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.