Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Thời Thiên Chúa thi ân giáng phúc

Thái Hà (04.122018) – Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. (Lc 10.21-24)

Ảnh minh họa (Google)

Cách đây hơn 50 năm, một vùng đất rộng hàng trăm ngàn cây số vuông trong ranh giới giữa Hoa Kỳ và Canada đã phải chìm trong đêm tối vì một chiếc cầu chì bị cháy. Tất cả dòng điện trong khu vực phải qua chiếc cầu chì đó. Nhờ chiếc cầu chì này mà mọi người có được nguồn điện chiếu sáng.

Đức Giêsu nói với các môn đệ thật có phúc vì các ông đang được sống trong thời kỳ mà nhiều ngôn sứ, nhiều vua chúa mong đợi, thời mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Kẻ què đi được, kẻ mù được thấy… là thời Thiên Chúa cứu độ”. Đức Giêsu chính là vị Thiên Chúa cứu độ đó. Người đến trần gian để giải phóng con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ, tội lỗi và sự chết.

Chúng ta đang được diễm phúc sóng trong ơn cứu độ của Đức Giêsu. Hằng ngày, qua việc đọc Lời Cháu, chúng ta được nghe tiếng Cháu, được thấy các phép lạ Người làm. Đó là những ân sủng giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, sống thuộc trọn về Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được an vui. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.