Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Hoàn thiện

Thái Hà (20.06.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. (Mt 5,43-48)

lovethyneighbour2
Ảnh minh họa (Google)

Vào cuối tháng 2 năm 2014, tại một quầy ATM ở thành phố Đà Lạt, anh thanh niên nọ khoảng 30 tuổi vừa rút tiền bước ra đã làm rớt một xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng xuống đường. Một người dân tốt bụng gần đó nhặt được và ngay lập tức trả lại cho anh.

Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Đấng hoàn thiện và tốt lành. Vì vậy, Người muốn chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta.

Chúng ta hãy nên hoàn thiện như Chúa Cha bằng cách sống yêu thương, tử tế với hết mọi người, đặc biệt trong cách đối xử với kẻ thù: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Nếu chưa yêu thương họ được thì hãy cố gắng làm ơn cho họ. Và nếu chưa thể làm ơn cho họ, thì ít nhất là ta hãy cầu nguyện cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống hoàn thiện như Chúa Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.