Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Yêu thương

Thái Hà (18.06.2019) – Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,43-48)

Ảnh Internet

Một ông lão vớt con bọ cạp bị rớt xuống dòng nước và theo phản xạ tự nhiên, nó chích vào tay ông. Có người đi ngang bực mình thắc mắc: “Sao ông lại cứu nó để rồi bị chích?” Ông lão trả lời: “Chích là bản năng của con bọ cạp, yêu thương là bản năng của tôi. Tôi không thể vì bản năng của nó mà từ bỏ bản năng của mình”.

Tha thứ cho kẻ thù là một điều khó, yêu thương họ càng khó hơn. Thế nhưng, đó là điều mà Đức Giêsu dạy chúng ta, những môn đệ của Người. Yêu thương vì tất cả chúng ta là anh em, có chung một Cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho tất cả. Và hơn nữa, chúng ta là những người bước theo Đức Giêsu, nên được mời gọi hãy yêu thương và tôn trọng nhau. Cha trên trời đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta, vì vậy chúng ta cũng phải yêu thương và tha thứ cho nhau, để xứng đáng được trở nên con cái của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.