Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên: Tâm hồn trong sạch

Thái Hà (16.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. (Lc 11,37-41)

Ảnh minh họa (Google)

Thời Đức Giêsu, người Pharisêu là những kẻ thích coi trọng hình thức bên ngoài và cố tỏ ra mình là người công chính, thánh thiện trước mặt người khác. Vì thế, Đức Giêsu đã nói với họ: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bất giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” để nhắc họ nhìn lại chính mình, đừng chỉ lo cho bề ngoài tươm tất, quần áo thơm tho, sạch sẽ, mà quên đi việc thanh tẩy tâm hồn khỏi những tư tưởng xấu xa, tội lỗi bằng việc thực thi giới răn bác ái yêu thương. Thật vậy, Người muốn họ biết rằng Thiên Chúa yêu thích những người có tâm hồn trong sạch hoen là những kẻ chỉ có bộ quần áo sạch sẽ bên ngoài mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải và sống bác ái yêu thương để tâm hồn luôn được trong sạch. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.