Thứ Bảy Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Mầu nhiệm nhập thể

Thái Hà (31.12.2016) – Ngôi lời đã trở nên người phậm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,29-34)

Image result

Nhà vua hỏi vị cố vấn: “Tại sao Đấng Cứu Thế phải đích thân xuống trần gian này và nhập thể làm người mới cứu được nhân loại?”. Hôm sau, nhà vua và vị cố vẫn cùng đi thuyền. Lúc này, một người thợ mộc được viên cố vấn sai đến đứng trên bờ, ném một con búp bê giống hình con trai vua xống sông. Thấy vậy, vua bèn lao xuống để cứu hoàng tử. Vị cố vấn nói: “Thưa đức vua, lẽ ra, ngài không cần phải nhảy xuống nước. Ngài chỉ cần ra lệnh cho triều thần là được rồi!” Nhà vua suy nghĩ rồi nói: “Hóa ra đó chính là lý do Thiên Chúa nhập thể làm người”.

Qua bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết nguyên nhân và mục đích của màu nhiệm nhập thể: nguyên nhân là tình yêu của Thiên Chúa, còn mục đích là để cứu độ cho nhân loại tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín vững vàng rằng: Đức Giêsu chính Ngôi Lời Nhập Thể của Chúa để rồi chúng con biết lắng nghe và tuân giữ lời Người truyền dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.