Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: Nhìn mà không thấy

Thái Hà (15.12.2018) – Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. (Mt 17,10-13)

Ảnh minh họa (Google)

“Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường…” Đây là một đoạn trong bài hát Con Gặp Chúa của Lm. Phạm Quang. Khi viết những lời này, hẳn tác giả phần nào cảm nhận được Chúa nơi những người xung quanh.

Các kinh sư là những người thông thạo Thánh Kinh, nhưng không nhận ra những người được Chúa sai đến với họ. Không khác các kinh sư ngày xưa, chúng ta cũng thường không nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ. Chúng ta sẽ dễ dàng phớt lờ những người ăn xin bên vệ đường, người vô gia cư, coi thường những người bị gạt ra bên lề xã hội… Một tâm hồn vô cảm, một đôi mắt vô hồn sẽ chẳng thể nào nhận thấy Cháu nơi những người xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy Chúa nơi tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.