Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: Vắng bóng Đức Giêsu

Thái Hà (14.04.2018) – Chiều đến, các môn đệ xuống thuyền đi về phía Caphacnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. (Ga 6,16-21)

Ảnh minh họa (Google)

“Bình an không phải là vắng bóng điều phiền muộn, nhưng là sự hiện diện của Đức Giêsu” (Sheila Walsh).

Trời về đêm, các môn đệ ở một mình. Nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí các ông. Khi biển động và gió thổi mạnh, nỗi sợ càng dâng cao như những cơn sóng dồn dập, không điểm dừng. Trong bóng đêm và hiểm nguy, các môn đệ cảm thấy thiếu vắng sự chắc chắn, thiếu vắng sự che chở, thiếu vắng sự an ủi, thiếu vắng sự mạnh mẽ, và thiếu vắng sự bảo đảm. Chính lúc ấy, các môn đệ nhận ra mình mong manh, yếu đuối, bất lực, chao đảo, và kinh nghiệm không có Đức Kitô đồng hành. Chỉ khi có Đức Giêsu hiện diện trên con thuyền của các môn đệ giữa biển cả, các ông mới cảm thấy được bảo đảm an toàn, tâm hồn bình an, và nỗi hoang mang sợ sết tan biến.

Trong mọi nỗi gian truân, mỗi Kitô hữu luôn phải nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô. Người sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió bão táp của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa đồng hành với chúng con trên con đường hướng về quê hương đích thực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.