Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Khiêm nhường và phó thác

Thái Hà (30.03.2019) – Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. (Lc 18,9-14)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Augustinô nói: “Đức khiêm nhường có thể nâng cao tâm hồn một cách lạ thường”.

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, người thu thuế tỏ ra mình là kẻ tội lỗi trước mặt Thiên Chúa, ông chỉ biết đấm ngực và kêu cầu: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tôi lỗi”. Đây không phải là thái độ giả dối tinh vi của một kẻ có đầu óc “con buôn” khôn ngoan, nhưng là hành động của kẻ hỗi lỗi thật sự. Phải là người ý thức rằng, tội lỗi mình rất nhiều thì mới có thể thống thiết kêu lên Thiên Chúa như vậy.

Khiêm nhường là chân nhận vị trí đích thực của mình trước mặt Thiên Chúa: thụ tạo từ cát bụi. Khi khiêm nhường, chúng ta có thể dũng cảm gỡ bỏ mặt nạ thế gian mình đang đeo, để lộ ra trước mắt Chúa con người trần trụi cùng với những xót xa, sợ hãi và đau đớn hằng giấu kín. Đức khiêm nhường đòi hỏi nhiều như thế, nhưng cũng sẽ đền bù tương xứng khi nó mở đường dẫn con người vào một cuộc sống chân thành và tín thác với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria là gương khiêm nhường muôn đời cao quý, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.