Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên: Tâm hồn trẻ thơ

Thái Hà (02.03.2019) – Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em. Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì chẳng được vào”. (Mc 10,13-16)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu là một mẫu gương sống động về tâm hồn trẻ thơ vứoi sự phó thác tuyệt đối vào Chúa. Chị khẳng định: “Chúa thương chị không phải vì chị có công phúc gì, mà chỉ là sự hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trách các môn đệ khi các ông ngăn cản trẻ nhỏ đến với Người. Trẻ nhỏ luôn có tinh thần đơn sơ và phó thác, và “Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng”.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đón nhận Nước Trời với tâm hốn như trẻ thơ. Thiên Chúa không có ý bảo chúng ta phải trở nên bé nhỏ như trẻ thơ, nhưng Người muốn chúng ta nhìn nhận những giới hạn nơi bản thân và có một tinh thần tín thác vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có một tâm hồn như trẻ thơ, để con biết phó thác cuộc đời con trong tay Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.