Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: Rượu mới, bầu da mới

Thái Hà (04.07.2020) – Người ta không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai. (Mt 9,14-17)

Rượu mới, bầu da mới

Trong dân gian, người ta thường dùng cách nói: Bình cũ- rượu mới để nói về sự ù lì, bảo thủ, thái độ không chịu thay đổi. Trước thắc mắc của các môn đệ ông Gioan về việc ăn chay, Đức Giêsu đã chỉ cho họ cách ăn chay thực sự, ăn chay trong niềm vui. Đức Giêsu đến để rao giảng về Nước Thiên Chúa, và Người vì nước ấy như một tiệc cưới lớn, cần được đón nhận trong niềm vui chứ không phải trong sầu khổ. Đức Giêsu dùng hình ảnh rượu mới, bầu da mới là để thay đổi não trạng của họ. Người chính là chàng rể, là rượu mới và bầu da mới chính là lối sống luật mới.

Kitô hữu được định nghĩa là những người luôn sống trong niềm vui dù phải gặp những bách hại và phải trả giá cho việc trở thành môn đệ của Chúa. Bầu khí của tiệc cưới và rượu mới phải là bầu khí của mọi cộng đoàn Kitô hữu hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đón nhận lời Chúa trong niềm vui và hân hoan. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.