Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên: Sợ và không sợ

Thái Hà (13.07.2019) – Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che dấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Mt 10,24-33)

(Ảnh Internet)

Con người chỉ như hạt bụi nhỏ bé trước vũ trụ. Có rất nhiều thế lực có thể khiến con người sợ hãy như: sợ ma quỷ, sợ chết, sợ đau khổ,…

Đức Giêsu dạy chúng ta hãy khôn ngoan phân định, điều gì nên sợ, điều gì không nên sợ. Đừng sợ những kẻ thế lực đời này, và họ chỉ có thể hủy hoại được thân xác mà không hủy hoại được linh hồn chúng ta. Họ chỉ có thể chiếm được đời này nhưng không chiếm được đời sau. Thế lực trần gian chỉ như phép thử, thử óc phân định, thử thái độ lựa chọn và thử lòng trung tín của chúng ta. Rồi người chỉ ra rằng, hãy biết kính sợ Thiên Chúa, vì Người làm chủ cả đời này lẫn đời sau. Chính Người sẽ xét xử cả vũ trụ lẫn con người.

Trong cương vị một hoàng đế, thánh Henricô đã can đảm vượt qua tất cả những khó khăn của thân phận con người, để tôn thờ Thiên Chúa và cứu giúp các thần dân của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban đức khôn ngoan mà kiện toàn lòng trí chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.