Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Người Tôi Trung

Thái Hà (20.07.2019) – Đây là người Tôi Trung Ta tuyển chọn. (Mt 12,14-21)

(Ảnh internet)

Khi vua Saun và Đavít đánh thắng quân Philitinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra đón và ca hát rằng: “Vua Saun hạ được hàng ngàn, ông Đavít hàng vạn”. Vua Saun giận lắm và bực mình vì lời ấy.

Đức Giêsu tựa như người Tôi Trung trong cựu ước mà ngôn sứ Isaia đã loan báo. Những đặc tính để nhận ra Người là: hiền lành và khiêm nhường, không cãi vã, không la lối. Người không bẻ gãu cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói.

Ngày nay, trong một xã hội mà sự nổi tiếng có thể “quy ra tiền”. Nhiều người cố tình tạo scandal, làm những chuyện gây sốc, tung tin giật gân để “câu like”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương, nhân từ và kiên nhẫn, không ghen tức, tìm cách hại người khác vì việc họ đã làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con noi theo lòng hiền hậu, khiêm nhường và yêu thương của Ngài. Xin Chúa cho chúng con trở nên những người thánh thiện, luôn biết yêu thương người khác. Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.