Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên: Sự thật

Thái Hà (05.08.2017) – Khi ấy, ông Gioan nói với vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. (Mt 14,1-12)

Ảnh minh họa (Google)

Cậu George cầm dao phát cỏ, không may chặt phải cây anh đào của bố. Khi đi làm về, bố cầm cây anh đào đến bên cậu rồi hỏi: “Con có biết ai chặt cây anh đào này không?”. Cậu trả lời: “là con ạ!”. Cậu lo sợ bị trừng phạt nhưng rồi rất ngạc nhiên khi nghe bố nói: “Con vừa làm một điều sai trái, nhưng con đã chữa được lỗi lầm đó khi dám nói lên sự thật”.

Nhiều khi trong cuộc sống, sự thật lại mất lòng, như trường hợp của Thánh Gioan Tẩy giả được Tin Mừng kể lại hôm nay. Thánh nhân dám cất lên tiếng nói của sự thật khi can ngăn nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình, vì làm như vậy là trái với lề luật.

Lời can ngăn của thánh nhân đã đụng chạm tới nhà vua, khiến ông vừa câm phẫn lại vừa lo sợ, bởi thánh Gioan là người công chính; nhưng để giữ thể diện của mình, nhà vua đã đẩy thánh nhân đến chỗ chết. Thánh nhân chết, nhưng gương sáng của ngài về tình yêu đối với sự thật thì vẫn sống động trong tâm hồn các Kitô hữu chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết can đảm sống và làm chứng cho sự thật là chính Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.