Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên: Giữ luật

Thái Hà (09.09.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Con người làm chủ ngày sabát”. (Lc 6,1-5)

Ảnh minh họa (Google)

Một ngày nọ, có ngời phụ nữ chạy đến nhà thờ xin gặp cha giải tội. Vị linh mục muốn chị chờ đến sau lễ, nhưng trước thái độ lúng túng và căng thẳng của chị, vị linh mục tiến đến và hỏi: “Chị cần gấp lắm không?”. Không chần chừ, chị trả lời: “Con đã bỏ lễ Chúa nhật gần 3 tháng!”, rồi chị nói tiếp: “Con mới sinh cháu nhỏ, nhà lại xa nên..” Lúc này, vị linh mục ôn tồn nói: “Chị vô tham dự thánh lễ đi, chị chẳng có tội gì đâu”.

Câu nói của Đức Giêsu: “Con người làm chủ ngày sabát”, minh chứng rằng luật lệ không phải là thứ kìm hãm hay làm khổ con người, nhưng luật lệ được đặt ra nhằm mục đích giúp con người đạt được hạnh phúc.

Đối với Kitô hữu, luật lệ là con đường đưa ta đến gần Chúa và tha nhân hơn, chứ không phải là rào cản ngăn cách ta với Chúa và mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng luật Chúa ban chính là phương thức giúp chúng con thăng tiến tình yêu. Nhờ đó, chúng con tuân giữ luật Chúa với tâm tình vui tươi, yêu mến chứ không phải vì lo sợ hình phạt. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.