Thứ Hai Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lễ Trọng: Bỏ và theo

Thái Hà (25.11.2019) –  Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23-26)

Các thánh tử đạo Việt Nam

Bà và cháu gái đang phân loại hạt giống chuẩn bị cho vụ mùa tới. Cô bé liền hỏi: “Bà ơi, có phải mỗi hạt là một niềm hy vọng không?” – Phải, mỗi hạt giống là một niềm hy vọng. Nhưng vì là hy vọng, nên cần có những điều kiện để đi tới thành công.

Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta: “Chọn thì phải từ bỏ”. Vậy một khi đã tin có Chúa, đã chọn theo Người, ắt hẳn chúng ta phải chấp nhận điều kiện Chúa đã đưa ra.

Các thánh tử đạo là những mẫu gương anh hùng bất khuất, đã dùng máu đào để minh chứng cho đức tin, theo chân Chúa đến cùng cho dẫu có phải chết.

Máu các thánh nên lời minh chứng
Một tình yêu bền vững muôn đời,
Ân thiêng cải hóa loài người,
Bình an khắp cõi muôn người hỷ hoan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết chết đi mỗi ngày trong những hy sinh của chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.