Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Casimia: Chọn Chúa cần phải bỏ mình

Thái Hà (04.03.2019) – Đức Giêsu bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mc 10,17-27)

Ảnh minh họa (Google)

Một công chức nọ gặp thấy một bà lão sống trong một căn nhà bệ rạc. Ông ta nói với bà lão: “Nếu nhà nước cấp cho bà 2000 đô-la, bà định sẽ làm gì với số tiền ấy?”. Bà lão mau mắn trả lời: “Tôi sẽ đem cho người nghèo”.

Anh thanh niên trong bài Tin Mừng được Đức Giêsu yêu mến vì anh là một người ngoan đạo. Hơn nữa, Người muốn anh được nên hoàn thiện bằng cách bán hết của cải mà cho người ngèo. Với đòi buộc mang tính quyết định này, anh đã không vượt qua được và đã bỏ đi. Như vậy, anh đánh mất cơ hội được đi theo làm môn đệ Đức Giêsu, cũng như đánh mất cơ hội được nên hoàn thiện.

Thánh Casimia là mẫu gương về đời sống nhiệm nhặt, sống hòa mình với những người nghèo khổ. Thánh nhân đã dám chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để trở nên giống Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng của cải vật chất như phương tiện làm rạng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.