Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Phép Rửa tái sinh

Thái Hà (29.04.2019) – Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật các ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được tái sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. (Ga 3,1-8)

Ảnh minh họa (Google)

Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với ông Nicôđêmô là bài giáo lý đầu tiên về bí tích Rửa tội. Tái sinh ở đây không mang nghĩa thiêng liêng: sống với con người mới đã mặc lấy Đức Kitô.

Con người mới mà bí tích Rửa tội mang lại cho mỗi chúng ta là con cái Chúa. Nhưng con cái Chúa đang sống trong thực tại trần thế, nên cần phải liên tục tái sinh trong ân sủng, để xứng đáng với địa vị đã lãnh nhận, bằng cách hoán cải đời sống mỗi ngày.

Một nhà hiền triết kể về đời mình: Lúc còn trẻ, tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi quyền lực để cải tạo thế giới; đến tuổi trung niên, tôi nhận ra mình chẳng cải tạo được gì, nên mới xin Thượng Đế cho tôi sức mạnh để tôi có thể hoán cải những người tôi gặp; giờ đây, khi về già, tôi chỉ dám xin Thượng Đế cho tôi có thể hoán cải chính bản thân tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoán cải để xứng đáng với địa vị là con cái Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.