Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Nữ Mácta: Hai thái độ phục vụ

Thái Hà (29.07.2019) – Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. (Ga 11,19-27)

(Ảnh internet)

Vì muốn tìm cách giúp đỡ cho dân nước ấm no, vị vua nọ sai sứ giả đến trước gặp hai gia đình mà ông muốn thăm viếng. Sau khi đến thăm, ông không mấy hài lòng về gia đình thứ nhất vì họ đón tiếp ông bằng bữa tiệc linh đình chưa từng có, nhưng mọi người trong gia đình tỏ ra quá mệt mỏi vì lo cho bữa ăn. Ngài rất hài lòng với gia đình thứ hai, khi được cả gia đình đón tiếp một cách niềm nở, dù chỉ là bữa ăn đơn sơ.

Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu đến thăm gia đình chị em Mácta, Maria và Ladarô. Với lòng hiếu khách sẵn có, mỗi người đón tiếp Đức Giêsu theo một cung cách khác nhau. Mácta tất bật lo chuẩn bị bữa ăn phục vụ Chúa, còn Maria đến ngồi bên chân Chúa để nghe lời Người dạy. Cả hai thái độ đón tiếp này đều được Chúa trân trọng. Tuy nhiên, điều Người muốn hơn cả là thái độ lắng nghe, là sự hiện diện ân cần. Đức Giêsu mời gọi các Kitô hữu, trước hết biết chăm lo cho sự sống linh hồn, sau là đến sự sống thân xác. Đó mới là thái độ của người khao khát Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.