Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Người nâng con dậy

Thái Hà (10.10.2016) – Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc lên từ đống phân tro. (Thánh Vịnh 113,7)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Hãy lưu lại những giây phút chúng ta lên mạng và tìm những từ là: “đống rác, trẻ em, sân chơi”. Những hình ảnh đáng lo lắng xẽ phản ánh đúng những lời Kinh Thánh hôm nay.

Tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, người ta đang phải sống trên những bãi rác và họ thậm chí còn kiếm những chất liệu bị vứt bỏ để xây trường học cho con em họ. Còn trẻ em thì làm đồ chơi và sân chơi bằng những thứ mà chúng tim được ở những bãi rác.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta tự hỏi bản thân, ai là người chịu trách nhiệm đây?

Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình và tím kiếm khởi hứng trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể làm gì để giúp Chúa nâng dậy những người hèn mọn và nghèo túng?

Claire J. King

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Chúa đã làm người để chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin cho con luôn ý thức tiếp nối sứ vụ của Chúa giữa thế giới hôm nay nhằm nâng cao phẩm giá làm người của bao số phận kém may mắn.

Quyết tâm: Trân trọng và chia sẻ với những người nghèo khổ.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.