Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng: Chữa bệnh tâm hồn

Thái Hà (11.12.2017) – Đức Giêsu nói với người bại liệt: “Tôi bảo anh: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà”. (Lc 5,17-26)

Ảnh minh họa (Google)

Số liệu thống kê năm 2016 cho biết mỗi ngày ở Việt Nam có 205 người chết vì ung thư. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh này đến từ “thực phẩm bẩn”, sản phẩm từ lòng tham vô độ của con người.

Ở Palestine, người ta cho rằng những ai bị đau khổ là do họ đã phạm tội. Đức Giêsu chữa bệnh cho người bại liệt bằng cách tha tội cho anh ta. Nếu không làm thế, người đó sẽ không bao giờ tin rằng mình được khỏi bệnh. Đức Giêsu làm điều này để chứng minh cho nhóm Biệt phái rằng Người chính là Thiên Chúa vì Người có cả quyền chữa lành và tha tội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, bệnh tật thể xác là nỗi khổ của con người, nhưng bệnh tật về tâm hồn không chỉ giết chết bản thân mình mà còn làm khổ tha nhân. Xin Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn chúng con là những tội lỗi, đam mê mù quáng, tham lam vô độ đã gây nên biết bao nỗi đau cho tha nhân và hủy diệt hồn xác chúng con. Xin chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra trong tâm hồn chúng con bằng ơn tha thứ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.