Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay: Sức mạnh của đức tin

Thái Hà (12.03.2018) – Ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Ga 4,43-54)

Ảnh minh họa (Google)

Tổ phụ Abraham đã cao tuổi nhưng vẫn tin vào lời Chúa hữa sẽ làm cho dòng dõi ông đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Vì thế, ông sẵn sàng lên đường rời bỏ quê hương xứ sở. Kết quả là Thiên Chúa đã ban cho ông người con là Isaac và một dòng dõi đông đảo sau này.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, viên sĩ quan cận vệ của nhà vua cũng bày tỏ một niềm tin như thế. Thay vì nghi ngờ và thất vọng, ông sẵn sàng ra về với niềm tin vào lời Đức Giêsu nói. Và dấu lạ đã được thực hiện, con ông sống. Điều này cho thấy đức tin thật cần thiết để phép lạ xảy ra.

Ngày nay, nhiều người chỉ muốn nhìn thấy phép lạ nhưng lại thiếu đức tin. Đôi khi khọ còn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Hệ quả là họ vẫn còn sống trong sợ hãi, buồn rầu và thất vọng.

Cầu nguyện: Lay Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con, ngõ hầu chúng con luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.