Thứ Hai Tuần IX Mùa Vọng: Chúc tụng Thiên Chúa

Thái Hà (24.12.2018) – Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. (Lc 1,67-69)

Ảnh minh họa (Google)

Để cứu chuộc nhân loại khỏi hậu quả của tội lỗi về sự chết, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Mêsia. Qua thị kiến, ông Dacaria đã biết được rằng công trình cứu chuộc nhân loại mà Thiên Chúa hứa tự ngàn xưa với các tổ phụ và ngôn sứ nay sắp được thực hiện và hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể.

Chính vì vậy, được tràn đày Chúa Thánh Thần, ông mạnh dạn đã cất lên: “Bài ca chúc tụng (Benedictus)” Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã trung tín giữ lời hứa của mình qua việc “viếng thăm dân Người”.

Như ông Dacaria, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, để nhờ quyền năng và sự thúc đẩy của Người, chúng ta có thể mạnh dạn ca tụng và loan báo sứ điệp tình thương, sự “viếng thăm và cứu chuộc: của Thiên Chúa đến với mọi người trong mùa Giáng Sinh này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và cứu chuộc chúng con. Xin cho cuộc đời mỗi người chúng con luôn là bài ca chúc tụng Chúa không ngừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.