Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: Sự thoát ly

Thái Hà (28.05.2018) – Đức Giêsu đảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”. (Mc 10,17-27)

Ảnh minh họa (Google)

Dân gian Việt Nam có câu: “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Của cải luôn được xem là thứ cố hữu và bất khả phân ly với con người. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Đức Giêsu lại đề cao sự từ bỏ đối với của cải.

Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay quả thật không có gì để chê trách và cũng rất hiếm có trong xã hội thời bấy giờ. Chỉ có điều anh vẫn quá lưu luyến đối với gia tài của mình. Sự lưu luyến đó làm cho tất cả những cố gắng, hy sinh của anh trước kia trở nên không trọn vẹn.

Đời sống của chúng ta xem ra cũng dễ mắc phải điều đó. Những cuộc thăm viếng, việc làm bác ái, món quà… không đơn thuần là vì người khác, nhưng đằng sau đó, có thể là chúng ta đang tìm kiếm một thứ tư lợi cao hơn. Thế nên, đôi khi những nghĩa cử tưởng chừng tốt lành của chúng ta lại trở nên “kệch cỡm” trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết an vui khi khốn khó và biết trở nên hữu dụng khi dư dả. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.