Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên: Bước theo Chúa Giêsu

Thái Hà (02.07.2018) – Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8,18-22)

Ảnh minh họa (Google)

Sau khi được thấy tận mắt cuộc sống trong đan viện, có người hỏi một nữ tu: “Nếu chị có một ngôi nhà khang trang như ngôi nhà đối diện đan viện, liệu chị có dấn thân vào nơi cực khổ này không?” Vị nữ tu mỉm cười đáp: “Thật trùng hợp làm sao, ngôi nhà ấy là của tôi trước khi tôi đi tu”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu qua từng cử chỉ, lời nói và hành động của Người, nêu bật cho các môn đệ cũng như những ai muốn theo Người, cần một sự lựa chọn dứt khoát và triệt để. Người môn đệ của Đức Giêsu phải là những người biết sống từ bỏ, từ bỏ những bám víu vào của cải vật chất, danh vọng, quyền lực của thế gian để trở nên một con người thanh thoát vì Nước Trời.

Chúng ta có khao khát tìm kiếm sự sống vĩnh cửu nước Thiên Chúa hay vẫn còn vương vấn lo toan sự đời mà quên đi tiếng gọi của Chúa? Chúa vẫn chờ sự đáp trả hằng ngày của mỗi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và mau mắn vâng theo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.