Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Đón nhận bình an

Thái Hà (25.04.2019) – Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và bảo: “Bình an cho anh em”. (Lc 24,35-48) 

Chúa Giêsu hiện ra giữa các môn đệ (Ảnh Google)

Cuộc sống với những bộn bề lo toan đã làm cho con người luôn phải canh cánh với những bữa cơm, manh áo mà nhiều khi ít lưu tâm đến sự bình an. Hẳn ai cũng biết rằng, hạnh phúc không chỉ là cơm ăn, áo mặc,… mà còn cả sự bình an đích thực nơi tâm hồn.

Sau khi Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn, chịu chết và phục sinh, các môn đệ đã không còn sức sống, tâm hồn luôn sợ hãi và bất an. Đức Giêsu đã đến và ban bình an cho các ông. Tâm hồn đang bất an, nên khi Đức Giêsu xuất hiện, các ông sợ hãi và còn tưởng là ma.

Chúng ta cứ mãi đi tìm bình an cho mình, cho gia đình, nhưng dường như chúng ta cứ đi tìm sự yên ổn qua ngày chứ không phải tìm kiếm bình an đích thực. Chúng ta cứ mãi đi tìm bình an, trong khi chỉ cần đến để đón nhận. Bình an đó luôn sẵn sàng trao ban ở nơi bàn Tiệc Thánh, nơi bí tích Hòa giải và các giờ kinh nguyện. Đừng mãi tìm kiếm bình an nơi trần thế, vì bình an đích thực chỉ nơi Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm sự bình an trong Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.