Thứ Năm Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời: Cuộc sống mai hậu

Thái Hà (02.11.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 11,17-27)

Ảnh minh họa (Google)

Bàn về sự chết và đời sau của con người, một vị linh mục viết: Tôn giáo là một lời khẳng định sự hiện hữu  của thế giới mai sau, con người tất sẽ bị lôi kéo để rơi xuống một lối sống theo quy luật của con vật.

Người đời là “một cõi đi về”. Với người tín hữu, “cõi đi về” ấy là hình trình trở về với Thiên Chúa. Thân xác con người như đóa phù dung chóng tàn. Linh hồn con người thì trường tồn bất tử. Phủ nhận linh hồn bất tử sẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người, vì khi chết đi con người sẽ thành hư vô.

Trước cái chết của Ladarô, Đức Giêsu xác quyết với chị em Mácta: “Ai tin vào Thầy, thì dù chết, cũng sẽ được sống”. Nhân ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, để họ sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót và dẫn đưa các tín hữu đã qua đời vào Thiên Đàng vinh phúc muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.