Thứ Năm Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Tôi đã thấy và đã tin

Thái Hà (27.12.2018) – Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2-8)

Ảnh minh họa (Google)

Ngày nay, người Do Thái vẫn cho rằng, các môn đệ đã ăn cắp xác Đức Giêsu và tung tin đồn rằng Người đã sống lại.

Hôm nay, khi nghe bà Maria Mácđala nói người ta đã lấy mất xác Chúa, hai ông Phêrô và Gioan đều tức tốc chạy tới mồ. Cả hai ông không thấy xác Chúa, nhưng ông Gioan tin rằng Chúa đã phục sinh. Thật vậy, Gioan đã đi từ cái “thấy” của đôi mắt thể lý sang cái “thấy” của đôi mắt đức tin, nhờ mối tương quan kết hiệp thân tình với Chúa. Do đó, ông Gioan không chỉ trở thành “người môn đệ được Chúa yêu”, nhưng qua mọi biến cố, ông luôn nhận ra được thánh ý của Chúa.

Mừng lễ Thánh Gioan hôm nay, chúng ta hãy biết luôn noi gương thánh nhân; qua những biến cố của cuộc đời mình, chúng ta luôn nhìn thấy sự hiện diện và tiếng nói của Thiên Chúa. Chính điều này sẽ luôn thúc đẩy chúng ta sống tương quan tình yêu, không chỉ với Chúa, nhưng còn với tất cả những người xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tin rằng Chúa luôn ở cùng chúng con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.