Thứ Năm Tuần II Mùa Chay: Sức mạnh

Thái Hà (12.12.2019) –  Đức Giêsu nói: “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được”. (Mt 11,11-15)

Thánh Gioan Tẩy Giả (ảnh internet)

Nhân đức Kitô giáo được ví như một sức mạnh giúp con người hướng về điều thiện bằng giác quan và tinh thần, cũng như theo đuổi và lựa chọn điều thiện bằng hành động của mình. (x. GLHTCG, số 1803)

Hôm nay, Đức Giêsu cho biết, để vào được Nước Trời, người môn đệ phải mạnh mẽ, can đảm. Vì con đường dẫn đến Nước Trời là con đường hẹp. Hơn nữa, Đức Giêsu cũng nói đến những khó khăn, thử thách khi các môn đệ theo chân Người mà làm chứng cho Nước Trời: Vương quốc của tình yêu và tha thứ. Các môn đệ phải đi ngược lại những chọn lựa hay những giá trị trần gian.

Tuy nhiên, người môn đệ không cô độc và yếu sức trong cuộc chiến này, vì có Thiên Chúa luôn đồng hành và bổ sức. Do đó, người môn đệ phải luôn tin tưởng và phó thác trọn vẹn nơi Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Nugời trở thành nguồn sức mạnh của con để con đủ sức chiến đấu cho Nước TrờiAmen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.