Thứ Năm Tuần II Mùa Giáng Sinh: Ngọc trong đá

Thái Hà (05.01.2017) – Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. (Ga 1,43-51)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Dưới mắt người đời, vẻ bên ngoài thật quan trọng. Người nào càng sang trọng: nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, quần áo hàng hiệu,… thì càng được kính trọng và ca tụng.

Thiên Chúa khác với con người. Người là Đấng thấu suốt tâm can, nên cái nằm sâu bên trong con người – vẻ đẹp của tâm hồn – mới là thứ quan trọng và quý giá nhất đối với Chúa.

Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người cũng có khả năng nhìn thấy mọi điều bí ẩn nơi ông Nathanaen và nhận ra nơi ông một tâm hồn ngay chính, lương thiện. Vì thế, Người đã khen ông là một người có lòng dạ ngay thẳng, không có gì gian dối.

Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng luôn thấu suốt tâm hồn chúng ta, vậy Người sẽ đọc thấy điều gì nơi tâm hồn ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giữ gìn tâm hồn con luôn được ngay thẳng, công chính và trong sạch. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.