Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: Ách và gánh

Thái Hà (18.07.2019) – Ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. (Mt 11,28-30)

(Ảnh internet)

Một người đàn ông tình cờ gặp một bé trai đang cõng một bé trai khác nhỏ hơn, nhưng đã bị cụt hai chân trên lưng. Người đàn ông nói: “Đó quả thật là một gánh nặng!” Nhưng em bé trai đã trả lời: “Đó không phải là một gánh nặng. Đó là đứa em nhỏ của cháu”.

Chúng ta cũng thường phải mang nhiều gánh nặng trong cuộc sống. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Người vì gánh của Người êm ái và nhẹ nhàng. Không phải Người sẽ cất hết tất cả những cái ách nặng nề ấy cho chúng ta, nhưng Người sẽ nâng đỡ và dạy chúng ta biết cách đón nhận và gánh ách của chúng ta như thế nào cho nhẹ nhàng. Chính Đức Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên vai, và Người đã đi hết chặng đường khổ nạn của mình, cho đến chết trên thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết học với Chúa là vui lòng đón nhận gánh nặng của cuộc đời; kết hợp với Ngài để được bổ sức và cùng Ngài vượt lên, chứ  không phải tìm cách né tránh để rồi tuyệt vọng và hư mất. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.