Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Hãy luôn tỉnh thức

Thái Hà (30.08.2018) – Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. (Mt 24,42-51)

Ảnh minh họa (Google)

Đêm 14/10/2016  một trận mưa lớn cộng với việc xả nước của thủy điện Hố Hô đã gây ra một trận lũ lớn tại miền Trung. Chỉ trong phút chốc, nước chảy xiết dâng cao đến nóc nhà khiến nhiều người dân không kịp chạy vì đêm tối, tàu thuyền bị nhấn chìm và bị cuốn ra khơi, người và gia súc chết thảm.

Câu chuyện trên đây cho thấy một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng là điều rất cần thiết. Vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào Thiên Chúa sẽ mời gọi chúng ta.

Trong đời sống xã hội mà con người đã cần phải đề phòng và chuẩn bị như thế, thì huống chi trong đời sống thiêng liêng, con người phải tỉnh thức và cầu nguyện như thế nào? Thái độ tỉnh thức ở đây là luôn biết sống yêu thương và phục vụ theo tinh thần của Đức Kitô, để khi Chúa đến hay gọi chúng ta cách bất ngờ, chúng ta cũng không lo sợ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống tỉnh thức, bằng đời sống cầu nguyện và bác ái với hết mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.