Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên: Bình An Của Chúa

 Thái Hà (03.10.2019) –  Đức Giêsu nói với các môn đệ: ‘‘Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ; Bình an cho nhà này!’’. (Lc 10,1-12)

(ảnh internet)

‘‘Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người’’ (Tv 85,9)

Năm mới đến, người ta thường chúc nhau : mạnh khỏe, xinh đẹp, thành đạt hay sống lâu trăm tuổi,… nhưng người ta quên chúc bình an. Dù giàu có hay khỏe mạnh mà không có bình an của Chúa, liệu ta có được hạnh phúc đích thực không ?

Trong Kinh Thánh, bình an là mức độ sung mãn của sự sống, là món quà rất quý trọng mà Đấng Mêsia ban tặng. Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng; ai lắng nghe và đón nhận lời rao giảng thì sẽ nhận được sự bình an. Ai khước từ các môn đệ của Chúa là khước từ Lời Bình An.

Chúa luôn ban bình an dồi dào cho tất cả mọi người, nhưng nhận được hay không là do tâm hồn chúng ta mở rộng hay đóng kín trước lời mời gọi của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận biết rằng, Chúa là nguồn bình an duy nhất và vĩnh cửu của đời con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.