Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay: Hãy trở về

Thái Hà (17.03.2017) – Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó!”. (Mt 21,33-43.45-46) 

Kết quả hình ảnh cho Mt 21,33-43.45-46)
Ảnh minh họa (Google)

Ngày 13/03/2015, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Với sự kiện này, Đức Giáo Hoàng muốn đặt trọng tâm đời sống Giáo Hội nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng mời gọi các tín hữu trở về với Người.

Bọn tá điền trong dụ ngôn là những đầy tớ bất trung với ông chủ. Dầu vậy, ngay từ đầu, ông đã không trừng phạt họ. Ông cho họ thời gian, cơ hội để phục thiện, và hy vọng họ quay trở về trung thành với ông.

Chúng ta là những tôi tớ bất trung với Thiên Chúa, nhưng Người vẫn ban cho chúng ta ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta quay bước trở về với Người.

Vì thế, chúng ta đừng mải mê trong tội lỗi, đừng chần chừ, đừng lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa, nhưng hãy trở về để được Người thương xót, thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn soi sáng để chúng con nhận ra và trở về với Chúa là Chân – Thiện – Mỹ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.