Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Yêu

Thái Hà (29.03.2019) – Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,28b-34)

Ảnh mình họa (Google)

Thánh Giuse Caphaso nói: “Chúng ta sinh ra để yêu, chúng ta sống để yêu, và chúng ta sẽ chết để yêu nhiều hơn nữa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu gởi đến chúng ta một thông điệp cốt yêu nhất của Người: Yêu. Hãy mến Chúa, yêu người. Bắt đầu từ Thiên Chúa, vì tình yêu xuất phát từ Người nên không có gì chính đáng hơn việc con người đáp lại Thiên Chúa cũng bằng một tình yêu, dẫu rằng bất xứng. Kế đến, hãy biết yêu mình, vì bản thân là tấm gương phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa, là người gần gũi nhất mà ta cảm nhận được từng phút giây. Và cuối cùng, hãy dành cho tha nhân mọi tình cảm ta dành cho chính mình. Nơi tha nhân, chúng ta tìm thấy chính hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh bản thân. Tình yêu đó cao cả và dịu dàng, tự trao ban mà không đòi đáp trả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tình yêu nối kết tất cả. Xin cho chúng con biết mang vào tim mình tình yêu Chúa để yêu thương, để san sẻ, để hiệp nhất với Ngài, với bản thân và với than nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.