Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Amrôxiô: Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng

Thái Hà (07.12.2016) – Đức Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11,28-30)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Văn Hào Balzac nói: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”.

Trái tim của Đức Giêsu bao la hơn trái tim người mẹ. Hôm nay, người cất tiếng kêu mời nhân loại đến nương tựa vào trái tim nhân ái, hiền hậu của Người để được no thỏa, bởi Người là bến bình an đích thực cho con người nghỉ ngơi, dưỡng sức giữa một thế giới nhiều xung đột và hận thù như hiện nay.

Với đời sống đơn sơ, khiêm nhường, Thánh Amrôxiô cũng là một người đem sự bình an đến cho con người đương thời. Thánh nhân hằng rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa và cứu giúp những người nghèo khó, cầu nguyện cho người tội lỗi,..

“Nhẫn nại và chịu đựng là sự trọn lành của đức ái” (Th. Amrôxiô, 340-397)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn cố gắng làm người đầu tiên: Người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên mỉm cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ. Amen.

Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày

Chấm Nối Chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.