Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Xêxilia: Cộng tác với ơn Chúa

Thái Hà (22.11.2017) – Bấy giờ, ông chủ nói với đầy tớ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. (Lc 19,11-18)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Đaminh Savio nói: “Không có gì mệt mỏi hay khổ sở khi được làm việc cho một ông chủ trả công hậu hĩnh; thậm chí, một ly nước lã bố thí vì lòng yêu mến cũng sẽ được trả công”.

Mỗi người được Chúa trao những nén bạc khác nhau. Thế nhưng, có người đã sinh lời, có kẻ thì không. Sinh lời hay không tùy thái độ đáp trả của chúng ta đối với những ân huệ Chúa ban. Nếu quảng đại, yêu mến và trung tín, chúng ta sẽ sinh lợi thêm nhiều nén bạc. Ngược lại, nếu khước từ hoặc biếng nhác, chúng ta sẽ chẳng sinh lợi thêm gì cho Chúa.

Dụ ngôn những nén bạc trong bài Tin Mừng hôm nay chất vấn chúng ta về thái độ cộng tác với ơn Chúa. Đâu là hoa trái mà ta đã đạt được?

Nếu chỉ lo cho mạng sống mình, thánh nữ Xêxilia đã chối bỏ đức tin. Nhưng không, vì muốn sinh lợi từ những ân huệ Chúa ban, ngài đã sẵn sàng chịu chết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, theo gương thánh nữ Xêxilia, xin cho chúng con biết gìn giữ và sinh lợi những ơn đức tin mà Chúa đã gieo vào tâm hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.