Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Phép lạ hay sự ngẫu nhiên

Thái Hà (09.01.2018) – Đức Giêsu bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. (Mc 6,45-52)

 

Ảnh minh họa (Google)

Ngày 10.09.2017, cơn bão Irma đổ bộ vào bang Florida và gây ảnh hưởng hầu hết ở bang này, ngoại trừ khu vực Manina. Nhiều người tin rằng, nguyên do là trước khi bão vào Miami, một nhóm người đã quy tụ bên bờ biển để ca ngợi danh Chúa và phép lạ đã xảy ra.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt nước lúc canh tư để giúp đỡ các môn đệ, vì họ đang vất vả chèo chống giữa biển hồ đang khi gió thổi ngược. Biến cố trên cho thấy rằng Đức Giêsu có toàn quyền trên sức mạnh của tự nhiên và sự dữ, Người luôn đồng hành với những ai thuộc về mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cả khi con người không nhận ra sự hiện diện của Người.

Phép lạ hay chỉ là ngẫu nhiên? Đừng cố gắng tranh luận. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi việc chúng ta làm, trong mọi biến cố cuộc đời ta hay không? Các tín hữu được mời gọi thức tỉnh trong sự hiện diện của Chúa hầu luôn cảm thấy bình an trước mọi sóng gió cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Ngài trong mỗi biến cố cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.